Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Lo chồng sắp cưới không ‘đáp ứng’ nổi
Tôi khiếp sợ vì chồng lúc nào cũng 'đòi'
Kết hôn 4 tháng mà chưa ‘quan hệ’ được
Tự dưng tôi muốn 'chăn gối' với người khác
Chỉ nuôi con, không nuôi mẹ
Lấy chồng 5 tháng đã ngoại tình
Số tiền bình quân vợ chồng bạn dành cho một bé trong một tháng là:




ChọnKết quả
Home -> Tâm Sự
Chồng tôi khô khan quá
21/07/2010 09:09:00 AM

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau nhưng chồng tôi rất kiệm lời, hầu như không biết lãng mạn là gì. Ban đầu tủi thân ghê gớm nên nhiều lần tôi có nghĩ tới chia tay. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh, tôi không có ý muốn nhất thời là ly hôn nữa.

Quen nhau vài năm mới cưới nhưng anh ít khi thể hiện. Vào những dịp như sinh nhật, ngày phụ nữ… anh cũng chỉ dẫn tôi đi ăn uống nhưng là ăn chung với mấy người bạn. Anh chưa bao giờ mua cho tôi một món quà nào. Nếu tôi có gợi ý thì cùng lắm là anh vui vẻ rút tiền, chở tôi đi mua hoặc để tự tôi muốn mua gì thì mua. Tính anh vốn thế, rất hiếm khi nói ngọt ngào.

Tôi hiểu anh nên thông cảm cho anh nhưng nói thật, rất nhiều lần tôi mặc cảm, tủi thân vì chồng. Nhìn vợ chồng người bạn của tôi tíu tít suốt ngày mà tôi phát ghen với họ. Chồng tôi không bao giờ đưa tôi đi chơi chung với các bạn của tôi, chỉ có tôi đòi đi chơi với bạn của anh ấy thì anh ấy đồng ý. Hàng ngày, tôi quan tâm, mua đồ và chiều chồng thì anh ấy hạnh phúc lắm. Nhưng nếu tôi ngồi chờ anh ấy đáp lại thì chỉ chuốc lấy nỗi thất vọng. Lần trước, tôi đi nghỉ mát một mình với cơ quan nhưng cả ngày, anh ấy không điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm.

Càng ngày chồng tôi càng ít nói hơn lúc ở nhà. Tôi hỏi gì thì anh ấy đáp qua loa, không hỏi thì thôi. Giờ tôi không biết làm sao để tình cảm vợ chồng nồng nàn hơn? (Quỳnh Chi).

Ý kiến tư vấn

Nếu như phụ nữ khi đang yêu thường bẽn lẽn và bắt đầu nói dài khi lập gia đình thì ngược lại, nam giới khi yêu thì tán hươu tán vượn nhưng có vợ rồi thì thích im thin thít. Tất nhiên, đó cũng là tính cách của từng người. Một số anh chồng về đến nhà là muốn trầm ngâm, tĩnh dưỡng, vợ hỏi cũng chỉ “ừ hừ”, lắc đầu, chỉ tay… rồi nằm xem tivi, ngồi ung dung đọc báo… hoặc len lén trốn đi nhậu.

Theo ước tính, một ngày, phụ nữ nói khoảng 8.000 từ, còn đàn ông chỉ thốt ra một nửa trong số đó. Khi về nhà, kho từ vựng của các anh chỉ còn… vài ba từ, trong khi chị em còn tới… 2.000-3.000 từ. Thêm vào đó, ở ngoài đàn ông thường nói nhiều hơn, hết chuyện công việc là tán gẫu với bạn bè, người đẹp và cả người lạ nên về nhà chẳng còn sức mà nói. Ngoài ra, tâm lý của đàn ông là coi gia đình như chốn nghỉ ngơi, thư giãn còn vợ thì quen quá rồi nên không cần thể hiện nữa.

Nói như thế để bạn hiểu rằng, nếu đó là do tính cách của chồng bạn thì rất khó để thay đổi. Điều quan trọng là bạn tránh suy diễn, nghĩ anh ấy hết yêu mình, ảnh hưởng đến hạnh phúc. Hãy mạnh dạn chia sẻ với chồng mong ước của bạn. Anh ấy sẽ biết cách đáp ứng để bạn vui vẻ hơn.

Ngọc Bình


Tin mới hơn

Tin cũ hơn