Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Mẹ con thai phụ tử vong, người nhà tát bác sĩ
Nữ bác sĩ tự quay cảnh ái ân để tố cáo lãnh đạo
Ca sĩ Châu Việt Cường: Cô ấy còn mơn trớn tôi
Hà Nội: Vào 'chuồng' uống cafe
Nữ đại gia nói về đám cưới tốn kém của con trai
Hình ảnh quá trình giết người cướp tiệm vàng
Số tiền bình quân vợ chồng bạn dành cho một bé trong một tháng là:




ChọnKết quả
Home -> Cuộc Sống
Cháu ruột bức tử bà nội
08/01/2010 03:37:00 PM

Giật đứt dây màn, đứa cháu nội kéo bà Dương đang ngủ ra khỏi giường và hăm dọa "quăng ra đường cho chết". Uất ức, người bà tự tử, chết tại nhà. 
 

Hổ Mang tại cơ quan công an.
Ngày 8/1, Công an huyện Tây Sơn, Bình Định cho biết sẽ sớm kết thúc điều tra, chuyển lên Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố tội bức tử đối với Trần Hổ Mang (sinh 1975, ở xã Tây Phú).

Qua điều tra, bà Đỗ Thị Dương (SN 1923) nhiều lần bị đứa cháu ngược đãi và dọa đánh, không cho ăn uống. Tên Hổ Mang còn cấm bà quan hệ với con cháu, hàng xóm.

Ngày 1/10/2009, đứa cháu bất hiếu uống rượu say, về nhà gây chuyện để hành hạ bà nội. Mang giựt đứt dây màn, nắm hai tay bà Dương kéo ra khỏi giường. Vừa lôi đi, hắn vừa hét to: "Tao quăng ra ngoài kia cho chết luôn". Chỉ đến khi ông Trần Công Sanh, cha của Mang can ngăn, đứa cháu này mới dừng tay.

Quá uất ức vì bị cháu hành hạ, lại phải sống trong cảnh cô đơn quá lâu, bà Dương đã thắt cổ tự vẫn vào ngày 5/10/2009.

 Theo VnExpress


Tin mới hơn

Tin cũ hơn