Hai cậu nhóc Justin và Jordan Washington hiện đã được 11 tháng tuổi. Các bé chào đời chỉ cách nhau 7 phút nhưng chúng lại được thụ thai riêng rẽ do người mẹ Mia (20 tuổi)đã lừa dối bạn trai James Harrison để qua lại với một người tình khác.
Giới y học Mỹ rất kinh ngạc và lý giải trong trường hợp này, hai trứng khác nhau đã được thụ tinh bởi hai người đàn ông trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tỉ lệ xảy ra chuyện oái oăm này cực hiếm: 1/1.000.000. Điều này làm hai đứa bé giống anh em cùng mẹ khác cha hơn là sinh đôi thực sự.
 |
| Mia và con trai Justin. Bố của bé vẫn được giấu kín. |
Mia mới tròn 20 tuổi và sinh sống ở Dallas, Texas. Cô thừa nhận đã quan hệ tình dục ngay sau khi thụ thai. Sau khi sinh hạ Justin và Jordan, cô đã làm xét nghiệm xác định cha cho con vì hai đứa nhỏ trông khác hẳn nhau.
Kết quả cho thấy 99.999% hai đứa trẻ không cùng cha. “Khi họ mở phong bì và báo tôi kết quả, tôi há hốc miệng. Còn gì kỳ quái hơn chuyện hai đứa bé cùng lớn lên trong bụng tôi và ra đời xê xích nhau 7 phút lại có hai người cha khác nhau chứ?” - Mia kể.
 |
| Mia và con trai Jordan. |
Bác sĩ Genny Thibodeaux (phòng thí nghiệm ADN Clear Diagnostics - nơi đã làm cuộc xét nghiệm cho Mia) nói: “Thật khó tin. Hầu hết mọi người đều không tin chuyện đó sẽ xảy ra nhưng thực tế là có thể”.
Bạn trai James của Mia được xác định là cha của Jordan. Và mặc dù anh chàng bị tổn thương sâu sắc vì bạn gái ngoại tình nhưng anh đồng ý chung sống với Mia và nuôi dưỡng Justin cùng con mình.
 |
| James - người bạn trai bị "cắm sừng". |
“Tôi thật may mắn vì James yêu quý cả hai đứa bé. Khi chúng lớn hơn, chúng tôi sẽ nói cho chúng biết sự thật”, Mia cho biết. Mia đang mang thai một lần nữa nhưng lần này cô quả quyết cha đứa bé không ai khác mà chính là James. Hiện tung tích của người cha thứ hai vẫn chưa được tiết lộ.
Sinh con trai ở tuổi... 66
Một phụ nữ sắp trở thành bà mẹ già nhất nước Anh, khi đang mang thai một bé trai ở những tuần cuối cùng. 5 năm trước, bà từng cố gắng có một đứa con thông qua thụ tinh ống nghiệm, nhưng quy trình này đã khiến bà kiệt quệ về cảm xúc và đành từ bỏ. Sau lần đó, bà tiếp tục tìm kiếm các lời khuyên và giờ đây đang chờ đón cậu con trai ra đời khi bà đã 66 tuổi.
Bà Adeney, sống tại Suffolk, từng có cuộc hôn nhân tan vỡ sau khi không có con, và hiện bà vẫn làm việc 5 ngày một tuần tại công ty dệt và nhựa Suffolk trong vai trò giám đốc quản lý. "Tôi chẳng thích thú gì với danh hiệu bà mẹ già nhất nước này. Không phải tuổi của tôi đóng vai trò quan trọng, mà là tôi cảm giác thế nào. Một vài ngày, tôi thấy mình như 39 tuổi, những ngày khác, như là 56 tuổi" - bà tâm sự. Bà cũng nhấn mạnh mình không lo lắng về việc không có bạn đời hoặc anh chị em ủng hộ mình.
 |
| Elizabeth Adeney. Ảnh: DailyMail. |
"Tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc bản thân", bà kể. "Tôi đã làm việc đó trong nhiều năm. Nó sẽ chỉ là tôi và con tôi. Tôi biết một số người sẽ không hiểu, nhưng tôi không quan tâm". Bà có thai năm ngoái, sau khi đi thụ tinh nhân tạo tại Ukraine. Ở Anh, các bác sĩ từ chối sử dụng biện pháp này cho người trên 50 tuổi.
Bác sĩ sản khoa, giáo sư Severino Antinori, người từng hỗ trợ cho Patti Farrant - bà mẹ già nhất nước Anh trước kia - có thai ở tuổi 62 - cho biết ông sốc khi biết trường hợp của Adeney. Ông cho biết nếu được nhờ, ông sẽ từ chối trường hợp của bà vì các lý do đạo đức. "Tôi không muốn đứa trẻ bị mất mẹ trước khi chúng được 20 tuổi". Bà Adeney dự kiến sẽ được mổ đẻ vào tuần tới.
Theo NLD (The Sun) / VnE (DailyMail)