Cũng là cuộc tình đọng lại những dư âm nuối tiếc và dằn vặt nhất, Tuấn Hưng cho biết: 'Giờ cô ấy đã có gia đình. Tôi không thể nói tên cô ấy ra được. Chỉ biết rằng cuộc đời này, kiếp người này, Tuấn Hưng đã nợ một người con gái. Người đã gắn bó với tôi từ thủa hàn vi'.
>> Thân Thúy Hà bí mật cưới
>> Ảnh cưới Thân Thuý Hà bí mật mặt chú rể
"Người con gái đã không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Để đến giờ này, tôi vẫn còn đau, rất đau và ân hận về những gì tôi đã gây ra. Cho tôi nói với cô ấy một câu: 'Nếu em đọc bài báo này, chắc chắn em sẽ biết anh đang nói đến anh'" - Tuấn Hưng nói tiếp.
Còn về Vũ Thu Phương, Tuấn Hưng nhận xét: 'Phương là cô gái thông minh, giỏi giang, xinh đẹp. Cô ấy là người con gái có hiếu với cha mẹ. Tôi tôn trọng điều đó, tôn trọng Phương'.

- Mẫu hình “Người tình trăm năm” của Tuấn Hưng như thế nào?
- Mẫu người con gái của tôi vẫn không thay đổi. Đó là người tôi yêu thương, thương yêu tôi và cô ấy thương ba mẹ tôi như ba mẹ của cô ấy. Vậy là đủ rồi.
- Rùm beng với những câu chuyện tình nổi tiếng (đều là hoa hậu, người mẫu…), nhiều người vẫn nghĩ, với Tuấn Hưng, tình yêu như một trò đùa?
- Tình yêu đâu phải trò chơi. Công nhận câu này của nhạc sĩ Thái Hùng viết hay thật. Ai dám đùa với dao? Có ngày đứt tay, chảy máu.
Cá nhân tôi, chưa bao giờ dám coi chuyện tình yêu là câu chuyện đùa cợt. Chỉ có điều tôi đã không tỉnh táo và khôn ngoan hơn.
Tôi yêu ai, tất cả mọi người gần như biết hết, vậy là mọi sự cứ rùm beng lên. Có nhiều người đàn ông cũng rình rang yêu đương nhưng họ không nói thì ai biết?
Thôi, tới đây nếu có yêu ai, tôi sẽ đăng ký bản quyền, thế là an toàn nhất (cười lớn).
- Với anh, tình yêu là gì?
- Là điều mà mọi người yêu thương nhau, dành cho nhau, và không thể đong đếm như vật chất, của cải, danh vọng được.
- Tên anh gắn với rất nhiều những cô gái chân dài và đẹp, có bao giờ, ngoảnh lại, anh thấy rằng tất cả chỉ “Như giấc chiêm bao”?
- Tất cả đã là giấc chiêm bao với nhiều điều kỳ lạ, với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, ước gì giấc chiêm bao có thể được trở lại, chắc chắn tôi sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn và giấc mơ sẽ đẹp hơn, ngọt ngào hơn.
- Anh có thường xuyên rơi vào tâm trạng “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta đều khổ đau”?
- Không. Đã yêu, đã mong muốn, thì phải làm được, đi tới được bến bờ cuối cùng. Chỉ có điều, tình yêu đó có đủ lớn để mình chấp nhận chiến đấu hay không thôi.