Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Kết hôn 4 tháng mà chưa ‘quan hệ’ được
Tự dưng tôi muốn 'chăn gối' với người khác
Chỉ nuôi con, không nuôi mẹ
Lấy chồng 5 tháng đã ngoại tình
Chồng tôi chụp ảnh cùng 'gái'
Quên sinh nhật vợ, nhớ sinh nhật người yêu cũ
Home -> Tâm Sự
Ngủ với Tây rồi lây bệnh cho bạn trai
23/12/2009 09:17:00 AM

Em 22 tuổi, có bạn trai được hơn một năm. Cách đây 4 tháng em gặp một người bạn nước ngoài và quan hệ một lần. Mối quan hệ này chấm dứt sau một tuần vì em nhận ra không ai có thể thay đổi cảm xúc của em với bạn trai của hiện tại được.

Thế rồi, anh ấy phát hiện ra em có dấu hiệu bị mào gà (mà chính em cũng không để ý). Anh dẫn em đi khám ngay. Lúc đó em cứ hy vọng là chỉ bị viêm nhiễm cho đến khi bác sĩ bảo có khả năng bị bệnh thì em rất sợ mình đã lây bệnh cho anh.

Anh cứ hỏi tới hỏi lui vì sao em bị mắc bệnh. Em đành khai ra. Anh chửi em là đồ con đĩ, khốn nạn, lăng loàn, "dù cô có chết trước mặt tôi thì tôi cũng không quan tâm".

Bây giờ người ta chửi em như vậy em cũng không còn mặt mũi nào hy vọng rằng tình cảm sẽ còn được như xưa. Em không thể ngờ mình có thể bị lây bệnh sau một lần quan hệ và truyền sang cho anh. Chưa bao giờ có ai chửi em như cát bụi vậy, đặc biệt đó lại là người em yêu tha thiết. Hai ngày nay em đã thức trắng đêm để cố xóa hết những gì đang tồn tại. Xin cho em lời khuyên phải làm sao bây giờ? (Thúy Hạnh)

 Theo NS


Tin mới hơn

Tin cũ hơn