Chị em luôn nghĩ các anh vô tâm; nhưng thực ra, có nhiều điều khiến họ yêu thương phụ nữ.
Cùng nghe cánh mày râu thổ lộ, từ Gleez:
- “Em luôn có mùi thơm dù không dùng nước hoa”.
- “Diện mạo đáng yêu khi em ngủ gục trên bàn làm việc”.

- “Vẻ hào hứng khi em ăn một chiếc bánh to mà không sợ tăng cân”.
- “Khi em luồn các ngón tay qua kẽ tay của anh”.
- “Cái cách em đặt biệt danh cho anh trên điện thoại và gọi nó trìu mến để làm lành sau một trận cãi vã”.
- “Câu em nói: ‘Thôi, mình đừng giận nhau nữa nhé. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, thời gian dành cho tình yêu còn chưa đủ nữa là...’”.
- “Khoảnh khắc em ngả vào vòng tay anh để khóc” hoặc “Lời em xin lỗi vì khóc lóc cho những điều ngớ ngẩn”.
- “Tin nhắn với nội dung: ‘Em nhớ anh’”.
- “Cái cách em đánh yêu anh rồi lại suýt xoa sợ anh bị đau”.
- “Nụ cười của em chào đón anh sau một ngày làm việc”.
- “Nụ hôn vào má của em khi anh đưa lương tháng đầy đủ”.
Thêm những lý do lãng mạn để đàn ông say mê người đẹp:
- “Nước mắt của em rơi có thể thay đổi cả thế giới nhưng không làm ai đau”.
- “Vì lũ cá dưới sông cũng phải ngẩn ngơ công nhận, em đẹp nhất trần gian”.
- “Anh yêu em với cả ngàn lý do, không giấy bút nào có thể tả siết. Đó là cảm giác rất đỗi ngọt ngào”.
Ngọc Diệp