Trang tin điện tử Tiện ích cho bé Diễn đàn Siêu thị gia đình Blog SMS
9 Tháng + Cha Mẹ Tư vấn Chuyện Nhà Phong Cách
Tìm kiếm  
Menu
- - -
 
Hà Hồ 'rủa xả' vì con bị bình luận ác ý
Sinh con năm nay sẽ giúp vợ chồng Tăng Thanh Hà làm ăn tốt
Thụy Anh khỏe lại, lên mạng mắng Ngô Kiến Huy
Những người đẹp Việt biến dạng vì dao kéo
Ngọc Thúy sinh con trai tại Mỹ
Thêm ảnh Thanh Thảo nép sát 'người mới'
Số tiền bình quân vợ chồng bạn dành cho một bé trong một tháng là:




ChọnKết quả
Home -> Sao & Góc riêng
Khoảng trống sau phận hồng nhan
01/09/2008 07:33:00 PM

Cả Thanh Mai và Cát Phương đều là những nhan sắc trời sinh. Họ đều có những em bé xinh xắn và một công việc thành đạt. Chỉ tiếc là đường tình duyên đều đứt đoạn và chưa tìm được bến mới cho mình.

Cát Phương bằng lòng với cuộc sống

Gặp diễn viên Cát Phương tại cửa hàng cho thuê đồ cưới Đoan Ngọc trên đường Đinh Tiên Hoàng, trông "bà chủ" trẻ và nõn nà hơn trước đây rất nhiều, đúng như câu "gái một con...". Cô hồ hởi kể về lịch làm việc dày đặc hiện nay, về những dự định cho tương lại, thỉnh thoảng đôi mắt lại ánh lên những tia ấm áp khi nhìn cậu con trai - Cu Bo đang đùa nghị cạnh đó.

 

- Bây giờ, Phượng còn thấy vất vả khi nuôi con một mình không?

- Phượng rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại, dù phải một mình bươn chải. Tính Phượng quyết đoán nên khi quyết định vấn đề gì đó rất nhanh, không ân hận gì cả. Có lẽ khi tách ra cả Phượng và anh ấy đều có cuộc sống khác thoải mái hơn, thành đạt hơn trong công việc.

- Trông Phượng cũng trẻ và đẹp hơn xưa?

- Có lẽ do thoải mái tinh thần nên mọi người thấy Phượng như vậy chăng.

- Công việc của Phương hiện nay?

- Ban ngày thì Phượng đi tập kịch, đi quay phim, tối thi đi diễn, thỉnh thoảng đi diễn ở các tỉnh nhưng thường tranh thủ về ngay trong đêm. Còn công việc kinh doanh, những lúc nào rảnh thì Phượng cùng phụ với cô em. Thỉnh thoảng đi Mỹ biểu diễn, Phương tranh thủ mang một ít hàng xách tay về bán kiếm lời nuôi con. Nói chung, mọi việc đối với Phượng hiện nay là rất tốt, rất ổn định.

- Bận rộn như thế, thời gian nào Phượng dành cho con?

- Bất cứ lúc nào rảnh là Phượng đều dành cho con, cùng chơi với con, nấu cho con những món bé thích, dẫn con đi chơi. Với Phượng, chơi với con là thú vị nhất, không bao giờ biết chán cả.

- Bé có năng khiếu gì về nghệ thuật báo hiệu sau này sẽ theo nghề cha mẹ không?

- Bé Hồ Thái Thiên Minh mới 4 tuổi nên chưa nói sớm gì được. Tuy nhiên, cháu xem mẹ diễn vai nào đó là làm lại y chang. Mỗi khi Phượng đi diễn ở tỉnh là luôn mang con theo cùng. Đến nơi, nó là fan nhiệt tình của mẹ, xem mẹ diễn và vỗ tay "hăng" nhất.

- Phương có dự định gì cho con đường biểu diễn và tình duyên của mình không?

- (Cười) Duyên phận thì để tự nó tới, có mời cũng không được. Còn công việc thì có lẽ cuối năm hoặc qua Tết, Phượng sẽ làm một live show để kỷ niệm con đường 20 năm gắn bó với sân khấu.

- Xin cảm ơn chị!

Thanh Mai: Người đàn ông không phải là một cứu cánh cho người phụ nữ

- Một ngày của Diễn viên, MC, Giám đốc Thanh Mai diễn ra như thế nào? Người mẹ bận rộn chăm sóc cô con gái nhỏ của mình vào lúc nào?

- Sáng, Mai phải dậy từ 5h30-6h để chuẩn bị đồ đạc, đến phim trường Sức sống mới ghi hình. Trưa về, nếu không bận sẽ ghé đón con tại trường, đưa bé đi ăn trưa. Chiều, Mai đến làm việc tại trường dạy nghề. Tối về, 2 mẹ con kể chuyện cho nhau nghe. Cuối tuần, nếu rảnh, Mai sẽ đưa con đi chơi, nghe hát, xem kịch.

 

- Bé nói gì về công việc của mẹ? Có lúc nào, cháu ước giá mẹ đừng nổi tiếng và bận rộn đến vậy?

- Khi còn nhỏ, bé không hiểu sao mọi người biết tên mẹ. Lớn lên, bé mới biết về công việc của mẹ. Có lần tôi tham gia một chương trình về bảo vệ động vật thiên nhiên, sau chương trình có phần ký tên tặng mọi người. Mải lo ký tên, khi tôi ngẩng đầu lên ngó con thì thấy bé cũng đứng xếp hàng xin chữ ký của mẹ...

- Thành công trong nhiều lĩnh vực nhưng trong mắt mọi người chị là "bóng hồng" truân chuyên. Phải chăng, Thanh Mai đã quá khắt khe trong tiêu chuẩn chọn người đàn ông của đời mình?

- Mai thấy hạnh phúc bởi được làm những công việc mình yêu thích. Mai đã nghe một chuyện gia nói về việc làm sao để có thể sống "hạnh phúc một mình". Nếu tìm được đúng 1 nửa của mình thì đó là hoàn hảo nhưng nếu không tìm được thì cũng đừng xem đó là bất hạnh. Người đàn ông không phải là một cứu cánh cho người phụ nữ và ngược lại. Nếu không tìm được người phù hợp, Mãi vẫn thích cuộc sống độc lập một mình.

- Chắc chắn không hiếm những "cây si" trồng trước cửa nhà chị, vậy nếu không quá "kén cá chọn canh" thì điều gì khiến người đẹp Thanh Mai lượng lự lâu đến vậy?

- Mai không "kén cá chọn canh" gì đâu. Thực ra lúc này, Mai vẫn còn đang rất thong thả...

- Từ cuộc hôn nhân đầu tiên, chị có được "bài học" gì về hạnh phúc? Hình như với người phụ nữ xinh đẹp lại thông minh nữa, sự cô đơn thường nhiều hơn?

- Chẳng phải đâu, mọi người hay thấy phụ nữ không có chồng có vẻ như bất hạnh nhưng chưa chắc người phụ nữ có chồng đã hạnh phúc đâu. Mai biết nhiều cặp vợ chồng bên ngoài có vẻ là hạnh phúc nhưng thực tế là hai chữ "chịu đựng". Quan trọng là hãy làm điều gì mình cảm nhận sẽ đem lại bình an cho mình và cho mọi người xung quanh. Và đôi khi cũng cần phải nói chữ "không" một cách dứt khoát.

- Bí quyết nào để chị luôn có một sức sống mới cho một ngày làm việc mới?

- Mai yêu công việc và cuộc sống của mình. Mỗi sáng thức dậy lại gặp gỡ những vị khách hay bạn bè mới. Sau những giờ làm việc là niềm vui với cô con gái yêu và cuốn sách còn đang đọc dở. Lúc nào cũng có niềm vui đón đợi, làm sao có thể không vui, không có sức sống để chuyển tài niềm vui sống ấy cho tất cả mọi người.

- Xin cảm ơn chị!

 Theo Gia Đình & Trẻ Em


Tin mới hơn

Tin cũ hơn